Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 09/06/2016 lúc 11:25:05(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
UserPostedImage
ảnh nguồn Internet




Tiền kiếp – Hiện kiếp


Vị đạo sĩ thân tướng khác thường râu dài, tóc dài bạc trắng, quẩy tay nải đi trong bình minh với những bước đi khoan thai, thư thái, thoát tục. Cảnh trí nơi đây thật đẹp thật bình yên với những hàng cây xanh mướt , xa xa là màu xanh của biển, với bờ cát dài êm ả. Với cảnh trí yên tĩnh lạ thường này nó dường như có một điều gì thôi thúc làm cho người đạo sĩ này muốn dừng chân nơi đây. Trên con đường vân du hành đạo, không có sự cố định nơi chốn, vị đạo sĩ này đi khắp chốn, vân du khắp nơi, mang hơi thở của sự sống chân thật, mang nhiều điều tốt đẹp, an lạc, hạnh phúc đến những miền người đặt chân qua. Như có một mối lương duyên của sự thôi thúc, người đạo sĩ muốn dừng chân lại nơi đây chút ít thời gian để khám phá, thâm nhập sự sống cảnh trí êm đẹp mang khí chất lạ thường ở hòn đảo này. Chọn một gốc cây lớn đang tỏa bóng, người ngồi lại nơi đó thiền định để thọ hưởng cái sinh khí đất trời hiện hữu nơi đây. Từ xa xuất hiện một nhóm người đi lại họ đang bàn tán xôn xao về một điều gì đó ghê gớm mới vừa xẩy ra nơi đây.
- Lại một người nữa chết ở vùng biển chỗ đó bà ạ.
- Mà thật lạ. Bà có thấy không? sao nhiều người chết ở chỗ đó thế nhỉ. Tôi nghe bố tôi nói là vùng biển đó rất dữ, đã nuốt chết biết bao nhiêu người. Sao họ không sợ mà cứ ra khu đó đánh bắt, và tắm nhỉ.
- Mà họ đều là những người bơi giỏi, không hiểu vì lý do gì mà họ đều chết bất thường.
- Tôi nghĩ chắc chỗ đó có vấn đề. Thôi tốt nhất là nhắc nhở mấy đứa nhà mình tránh chỗ đó ra, không đánh bắt, không ra khu vực đó là được.

Trong cái tỉnh giác của sự Thấy biết. Câu chuyện đó vị đạo sĩ nghe rất rõ ràng, cùng lúc đó một linh ảnh hiện ra trong sự thiền định của người đó là một bóng nữ nhân mặc đồ trắng tha thướt tóc xõa dài, mặt trắng bệnh, móng tay dài bay là là trên mặt biển dưới ánh trăng sáng của đêm rằm. Dưới ánh trăng sáng tỏ khuôn mặt của nữ nhân co rúm lại, nhe ra cái răng nanh dài và chợt vang lên điệu cười ma quái, rùng rợn vang khu vùng biển đó. Dưới tay ma nữ này là một đội quân binh hùng hậu chuyên đi làm những bất thiện hại người.

Khi thấy được những hình ảnh nó, vị đạo sĩ này quyết định dừng lại nơi đây. Người tự làm một cái thất, am nhỏ để sinh sống. Nơi am thất nhỏ này người có mang theo hình tượng của Đức Chuẩn Đề, và Quan Âm. Hàng ngày sự sống của người là tu học thiền định , ăn rau trái rừng. Người dân nơi đây thấy cuộc sống thanh đạm của vị đạo sĩ ẩn tu, nên thỉnh thoảng có người mang đồ đến biếu cho người. Không lâu sau khi vị đạo tu sĩ này quyết định ở lại hòn đảo này, trong một thời thiền định vị tu sĩ này thấy nữ nhân kia xuất hiện cùng với đám âm binh tay sai.
nữ nhân kia đến tra hỏi vị tu sĩ này, tại sao đến nơi đây, làm điều gì mà ảnh hưởng đến sự sống sinh hoạt của bọn ta?.

Người đạo sĩ kia trả lời. Tôi chỉ là người hành giả, tu tập , hàng ngày tôi trì niệm, lễ lạy Đức Phật, lễ lạy ngài Quan Âm, Chuẩn đề, không có tác động làm gì phương hại đến sự sống của quí vị cũng như chúng sinh nơi đây.

Ngươi không làm gì sao? Ai đến đây cũng phải qui phục ta, người không qui phục, ta sẽ làm cho ngươi phải qui phục ta. Chưa nói dứt lời đám tay sai của ma nữ xông lên, cùng ma nữ làm điều này điều kia dữ tợn để hại vị đạo sĩ. Nhưng mặc nhiên người ngồi an tĩnh, trong tư thế thiền định đâu đâu văng vẳng xa gần âm thanh kỳ lạ gì đó mà làm cho người nghe an lạc, thanh tịnh, lòng sân hận nổi lên không còn nữa. Chỉ là âm thanh đó, tuyệt nhiên không thấy thân tướng của vị đạo sĩ kia đâu nữa. Ma nữ kia cùng đám lâu la hoảng hốt kiếm tìm một hồi, rồi chúng hậm hực quay về.

Rồi một lần nữa trong lúc thiền định thình lình xuất hiện ma nữ . ma nữ lần nữa hỏi vị tu sĩ kia. Ông làm trò quỉ quái gì mà ta mấy lần không thể hại được ông. Hay ông có phép thuật gì?

Vị tu sĩ trả lời: Ta không có phép thuật gì cả, đó là sự tu học tĩnh tâm đưa người hành giả đến cảnh giới như vậy. Nhưng nữ nhân kia ta không có xâm phạm gì đến ngươi sao ngươi cứ lần nữa đến hại ta.

Ngươi không có làm gì ta, nhưng cái âm thanh quỉ quái mà từ nhà ngươi phát ra làm cho thân tâm bọn ta rúng động, nó như một thứ lực gì đó rút hết sinh khí đang bừng bừng trong lòng chúng ta. Bọn ta không thể làm được điều gì cả.

Ồ nữ nhân kia, đó không phải là thứ âm thanh quỉ quái mà đó là những tâm chú của mười phương ba đời chư phật, thứ âm thanh mát rượi trong lành, tưới tẩm cho thân tâm ta cũng như tất cả chúng sinh vị ngọt lành. Nhưng vì lòng tham, vì lòng thù hận, oán ghét oán kết trong tâm hồn nhà ngươi mà nhà ngươi thấy, nghe nó như vậy. Mà nữ nhân kia cha mẹ nhà ngươi đâu tại sao không sống đời sống trong sạch mà lại đi tác oai, tác quái làm điều bất thiện hại người dân nơi đây.
Ma nữ trả lời. Ta làm gì có cha, có mẹ, ta không biết cha mẹ ta là ai, ta chỉ biết ta hiện hữu nơi đây, dưới tay ta có kẻ hầu người hạ, sống đời sống hưởng thụ. Cần gì phải tìm về quá khứ làm gì.

Không có gì là tự nhiên cả, ngay cả sự hình thành thân tướng nữ, cũng như sự sống của người đang trải qua lúc này . Dù có khổ đau hay sung sướng, dù cha mẹ mình có là ai đi chăng nữa cũng không được quên đạo hiếu làm con. Nhà ngươi không muốn tìm về căn nguyên nguồn cội sự sống cuồng loạn của ngươi hiện tại sao? không những thế ngươi tạo tác biết bao điều bất thiện nơi đây. Sự sống của ngươi cũng đến ngày hư hoại, nó không trường cửu được như lòng tham của ngươi. Nếu không tỉnh giác, quay đầu lại tìm về sự tu học. Thì nhà ngươi sẽ mãi chìm đóng trong sự khổ đâu đó, nó là những thứ nọc độc giết dần, giết mòn tâm thức, cơ thể nhà ngươi trong vô lượng kiếp. Nhà ngươi hãy về suy nghĩ, nếu muốn biết cái âm thanh của thứ quỉ quái kia nó như thế nào, muốn tìm học nó, muốn biết cái phép thuật đó như thế nào, hay cũng như muốn biết tại sao nhà ngươi không nhớ được cha mẹ mình là ai, sự sống lúc trước của mình như thế nào. Hãy quay trở lại đây tu học, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi thấy. Nhưng với một điều kiện là nhà ngươi tạm thời buông bỏ hết những gì nhà ngươi đang cho mình sở hữu như điều binh khiển tướng, hại người trong một thời gian. Sau khi thấy biết được những điều ngươi muốn biết cũng như phép thuật. Nếu muốn quay lại sự sống trước đây của nhà ngươi ta cũng không cấm. Hoặc ta việc ta tu học, nhà người cứ sống theo cách của nhà ngươi.

Ma nữ nghe xong như vậy, vì biết không có cách nào hại được vị đạo sĩ này nên quay về. Sau một thời gian suy nghĩ. Vì muốn biết được thứ âm thanh kia là gì, và hơn hết là ước muốn muốn biết, muốn học phép thuật tàng hình, như trong trận giao chiến lần trước mà vị đạo sĩ này sử dụng là như thế nào. Nên ma nữ quyết định theo như điều kiện của vị tu sĩ đến am thất của Người cầu học.

Như một sự khuyến khích cho nữ nhân kia. Vị đạo sĩ đã nói về tiền kiếp của vị nữ nhân này, là tiểu thư trong một gia đình giàu có, sống một cuộc sống nhung lụa đài các, nữ nhân là người yêu ca hát thích nhảy múa. Nhưng biến cố lớn trong gia đình xảy ra làm cho sự sống của gia đình quyền quí xáo trộn, là một thứ hỗn độn tranh giành, hiểm ác hại nhau, cùng tiếp đó nữ nhân bị người yêu phụ tình, nên trở thành điên loạn. Trong một phút bất cẩn đã chết ở vùng biển đó.

Sau khi chết với tâm thức sầu bi oán hận chất chứa trong lòng mà làm cho nữ nhân trở lên độc ác, tâm bất thiện muốn phá, muốn hủy hoại để cho thỏa mãn sự oán hờn ẩn sâu, chất chứa trong tâm thức. Sau khi trú ngụ ở một hang động rồi gặp gỡ được vài người xấu chỉ cho những phương pháp tu bất thiện hại người, nên ma nữ tác oai tác quái hại người, thu phục dưới chướng những người bất hảo cứ đêm trăng sáng là ma nữ xuất hiện bay là là trên mặt biển tìm những xác chết hít mùi “ tử khí” làm thức ăn sự sống cho mình. Với thức ăn là mùi tử khí đó nó làm cho tâm thức của vong nữ kia càng trở lên cuồng loạn, điên loạn hơn.

Khi nói đến sự sống hiện tại của ma nữ, ma nữ kia im lặng không nói gì.
Tiếp lời vị tu sĩ nói rằng. Giờ đây nhà ngươi đã quyết chí cầu đạo, cho dù với tâm khởi đầu như thế nào nhưng như ta đã hứa, ta sẽ chỉ dạy cho nhà ngươi những gì ta đang thực hành tu học. Và cứ như thế nữ nhân, nữ nhân kia miệt mài tu học trong kiếp đó.

Tất cả những hình ảnh trên là một linh ảnh của sự sống hiện tiền lúc này. Trước mặt Thầy là một người đệ tử, với khuôn mặt trắng bệch thất thần cầu cứu Thầy. Thầy ơi con nghiệp đổ hay sao mà không trì niệm tu học được, trong đàn là con không tập trung được. Thầy cười hiền không nói gì. Rồi bạn hữu khác nói. Thầy ơi trong đàn trì niệm . Con ngồi cạnh bạn ý mà thấy lạ ớn lạnh, quay sang bạn ý thấy bạn ý như một con ma, mặt trắng bệch, mắt lờ đờ, không có thần. Thấy mà con sợ.
Rồi một chi tiết thú vị khác nữa nữa. Khi thấy người đệ tử này đang chăm chăm nhìn hoa sen, mặt cười cười. Thầy hỏi vị đệ tử này em đang nhìn thấy gì. Đệ tử trả lời con đang nhìn hoa sen quán chữ Lam trên hoa sen. Vì cùng lúc đó là linh ảnh mà người Thầy thấy cô gái trong tiền kiếp này đang rất vui vẻ múa hát trong căn phòng trưng đầy hoa.

Chúng ta thấy không đó là tập khí tập nghiệp của quá khứ quay về, vì chúng ta không có phật nhãn để thấy những sự sống trước đây, nên chúng ta không lý giải được những sự thất thường trong đời sống, tâm tư tình cảm của bản thân của hiện kiếp. Nếu có huệ nhãn con mắt của Phật thì chúng ta sẽ thấy biết rõ ràng sự sống của chúng ta trong hiện kiếp này, trong từng sát na, từng giây, từng phút đều được chi phối bởi nghiệp lực, tập khí tiền kiếp mà ra.
Ví như từ tiền kiếp được hé mở này, mà chúng tôi những ai quen biết vị đạo hữu trên mới lý giải được sự sống của vị đạo hữu này từ nhỏ tới lớn. Cô ấy sống một sự sống không khác thời tiền kiếp chỉ khác được mang thân tướng là con người. Từ nhỏ đã cô ấy sự sống khác người 3 tuổi vì uất ức sự bỏ mặc của đấng sinh thành, tủi hận cha mẹ mà bỏ nhà đi, rồi mấy lần ra Sông Hồng tự tử không thành, 4 tuổi lấy được thuốc uống để tự tử, nhưng được người nhà cứu. Từ sự sống uất hận ngay từ nhỏ đó đã hình thành tâm lý bất ổn định trong tâm hồn non nớt của cô ấy . Đi học thì đánh nhau, thu tóm những đứa dưới chướng mình, đánh dằn mặt những kẻ chướng tai gai mắt, bắt nạt toàn học sinh các khối cũng như các trường khác. Với những hành động khác người dị biệt, là một tay anh chị có tiếng ở trường học, cũng như các khối lớp khác từ cấp 1 đến cấp 3... Đến khi trưởng thành từ tư tưởng, sự sống cũng mang khí chất của một con người hung dữ như vậy…

Cô ấy sẽ sống mãi với sự sống nghiệp lực của tiền kiếp ấy và tiếp tục tạo tác những điều bất thiện ở hiện kiếp này. Nhưng nhờ phước báu của quá khứ khi cô qui phục tu học ở vị Thầy tu sĩ đó, Mà giờ đây cô lại được gặp lại người Thầy đó, được ở dưới chân Thầy tiếp tục sự tu học của mình. Thầy đã trợ duyên cho cô ấy nhớ nghĩ, rung động về một chút miền kí ức vô thỉ kia. Để từ đó mà nương tựa, nương nhờ vào năng lực thần chú, phát lồ nghiệp lực, tỉnh giác cải sửa lại sự sống tu học của chính bản thân mình , tỉnh giác mà hóa giải nó.

Vị đạo sĩ là Thầy hiện tiền lúc này, và ma nữ, nữ nhân kia là đệ tử đang thành kính quì dưới chân thầy, tạ lễ tri ân tâm lòng đại từ, đại bi của Thầy. Đã cứu giúp nó từ vô thỉ trước, đến tận lúc này.

Cuiyang07
Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ

Sửa bởi người viết 09/06/2016 lúc 12:23:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 10 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 09-06-2016(UTC) ngày, chuctinh trên 09-06-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 11-06-2016(UTC) ngày, Thuannadl. trên 12-06-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 13-06-2016(UTC) ngày, 21kimngan trên 14-06-2016(UTC) ngày, Bích Thủy trên 06-07-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 07-07-2016(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 02-07-2020(UTC) ngày, lientrung trên 20-04-2021(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 09/06/2016 lúc 12:52:52(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Chúc đạo hữu luôn luôn tỉnh thức,tinh tấn trên bước đường tu Mật Chú Chuẩn Đề:Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.
NgocDuc  
#3 Đã gửi : 11/06/2016 lúc 09:06:27(UTC)
NgocDuc

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-10-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 217 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 42 bài viết
Cau chuyen nghe that rung ron. thuc an la mui "tu khi" khong the tuong tuong duoc.

um chiet le chu le chuan de ta ba ha. bo lam
HaiLam  
#4 Đã gửi : 13/06/2016 lúc 02:07:03(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Cuộc sống không ai ngờ được kiếp trước mình từng làm việc gì. Chỉ có tu học mới biếtđược. Không biết tôi đã từng tạo tác những gì ở kiếp trước?
Kim Cang Phổ Tịnh  
#5 Đã gửi : 02/07/2020 lúc 02:51:48(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 94 lần trong 31 bài viết
Thầy ơi, với những tập nghiệp tập khí như vậy nên người đệ tử đó không thể đủ căn cơ trí Huệ trên con đường tìm sự tu học tìm sự giải thoát đúng ko ah?! Người đệ tử ấy chỉ mơ mơ hồ hồ, nhớ nhớ quên quên tụng ới a được vài ba câu Mật Chú Chuẩn Đề thì có vô lượng vô biên kiếp nữa cũng ko thể thoát ly được sinh tử luân hồi đúng ko Thầy? Người đệ tử đó chấp chứa từ vô thủy vô chung lòng tham sân si giận hờn si mê tà kiến dữ dội như vậy và sống hời hợt với lý đạo mà đòi phát tứ hoằng thệ nguyện để tới 6 năm rồi cũng vẫn tà kiến vô minh, ngã mạn lẫy lừng. Phật thương chúng sinh mê, mà chúng sinh vì mê nên cứ dửng dưng với Phật, đến khi đoạ lạc mất dấu chân Phật biết ngày nào tìm về được bến bờ giác?!
Đạo thiền gió thoảng mây bay...
Xuân Thu vạn dặm dấu giầy nào in?!
Úm Lam Úm Xỉ Lâm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.