Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Liễu Pháp Bạch Y  
#1 Đã gửi : 08/11/2021 lúc 04:40:15(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 268 lần
Được cảm ơn: 251 lần trong 48 bài viết
Lòng Từ Bi Trí Huệ Của Đức Phật Hoá Độ Quỷ Đỏ
( Giấc Mơ của Kim Cang Pháp Hoa )


Con nằm mơ con đi vào một bệnh viện, bệnh viện toàn xác chết con thấy cụ ngoại đang nằm ở đấy rồi một con quỷ đỏ xuất hiện, con thấy quỷ đỏ mắt đỏ chợn trừng mắt lên chỉ thấy lòng trắng rất hung dữ đáng sợ. Lúc đấy con sợ quá con nói trong đầu con là Đức Phật ơi cứu con bỗng Đức Phật liền xuất hiện ngay trong ánh hào quang trên đỉnh đầu con Đức Phật rất lớn to đến trần nhà, con quỷ đỏ thấy Đức Phật nó sợ nó chạy mất, Đức Phật liền hoá thành vị Bồ Tát Kim Cang thân màu xanh như hình Ngài Kim Cang Thủ Bồ Tát.

Đức Phật Ngài hỏi con quỷ đỏ là : “Vì sao phải đi hù doạ người khác con làm quỷ con có sung sướng gì không? Bây giờ con hãy đi theo ta ta sẽ giúp con giải ngộ. Đức Phật hỏi quỷ đỏ “con nhìn thấy ta có giống con không?”

Con quỷ nói : “ sao Ngài giống con thế?”

Đức Phật nói lời hoá độ con quỷ rằng : “ làm quỷ không sướng đâu, tại sao con lại đến phá phách mọi người như thế?”

Quỷ đỏ nói : “Tại vì mọi người sống ác với con, con thề con sẽ ám cho mọi người chết cho chúng nó chết đi không nhắm mắt được”.

Đức Phật dạy: “ con làm thế con được gì, con làm thế con có thấy sướng không?”

Quỷ đỏ nói : “ con cũng không thể làm gì bây giờ con là quỷ con không thể biến thành như lúc trước được nữa. Lúc trước con cũng là một người tốt, mọi người xung quang xem thường con, con thường làm việc tốt giúp mọi người nhưng mọi người lại ghét bỏ con, mọi người gọi con là con chó đen. Nhiều hôm mọi người đi qua cả trẻ con ném những thứ bẩn thỉu vào nhà con, nhà con rất nghèo lúc đói con đi xin cơm mọi người không cho con còn chửi đánh con nên con rất buồn. Khi con chết đi con sẽ biến thành quỷ giết những người đã đối xử tệ với con, khi con chết xác của con thối rữa ở trong nhà.

Đức Phật dạy: ”con không được suy nghĩ như thế, cái tính như vậy là ngu si. Con phải sống lạc quan lên”.

Quỷ đỏ: “Ngài không hiểu đâu nên Ngài mới nói như vậy”.

Đức Phật dạy: “Trước khi ta thành Phật ta gặp nhiều loài quỷ, từ khi còn là thái tử rời bỏ cung điện nhà vua mọi thứ ta cũng trắng tay, cũng bị mọi người ghét, bị ném đá nhưng mà ta vẫn sống vui vẻ, lạc quan nên không để ý đến những lời người ta nói. Mình cứ sống là con người của mình thôi, con người ta muốn được sống chứ người ta có muốn chết đâu.”

Quỷ đỏ: “Nhưng người ta khốn nạn quá”

Đức Phật dạy: “ con không cần phải để ý đến đâu, con thấy cuộc sống như thế này con có thấy sướng không?”

Quỷ đỏ: “Đối với con cuộc sống này là sướng nhất”

Đức Phật dạy: “con nhìn xem những con quỷ đói thường tranh chấp đồ ăn với nhau khi không được cúng thí thực, nếu bây giờ con là con người con gặp quỷ con bị hại thì con có thấy sướng không?”

Quỷ đỏ: “Không, nếu bây giờ con được sống lại con sẽ đi hại dân làng”

Đức Phật dạy: “Tội giết người là một tội rất nặng không phải người ta ghét con là con chết rồi ước thành quỷ là thành quỷ. Đức Phật dạy nói với quỷ đỏ rất nhiều, bây giờ cuộc sống của con phải tích cực lên, con đã hiểu lời ta nói chưa?”

Quỷ đỏ: “Con xin lỗi Ngài tại do con sân si quá, con buồn quá nên con mới như thế, thật sự con cũng không muốn. Lúc mà con biến thành quỷ rồi ai cũng sợ con còn dán bùa để không cho con vào nhà. Nhưng khi không có đồ ăn con cũng phải bốc rác con ăn, làm quỷ đúng là không sướng thật tại khi đó con ngu quá con lại ước như thế.
Con quỷ khóc lóc hối hận cầu xin Đức Phật con không muốn thành quỷ nữa”.

Đức Phật: “con hãy về với ta, ta sẽ giúp con thành một con người khác, con phải bỏ tính nóng giận đi”.

Quỷ đỏ: “vâng, con xin lỗi Ngài lúc đầu con ức quá con mới nói thế thôi con biết Ngài là một vị Phật cao quý. Có mấy lần con thấy người ta bỏ sách Phật đi con cũng mở ra đọc con đọc thấy trong sách ghi không được giết người hại người nhưng vì khi đó không hiểu biết không kiên nhẫn nên con không đọc nữa. Nhưng mà con là một con quỷ chẳng lẽ con lại mang dung mạo này con đi đến nơi của Ngài sao?”

Đức Phật hoá hiện lại thành một vị Phật, Ngài biến con quỷ thành người như lúc trước mặc bộ đồ màu lam trọc đầu. Lúc đó một vầng ánh sáng mở ra người mặc đồ lam mới đi vào trong đó.
Đức Phật nói: “ con đi đi con ở trong đó một năm, sẽ có các Ngài đón con ta xem lòng kiên trì của con có ở đấy được không.”

Đức Phật nói với con: “ con có muốn xem một năm sau con quỷ đấy như thế nào không? Con cũng có tính nóng giống như con quỷ đấy. Trong khung cảnh Đức Phật cho con xem suốt một năm trời con quỷ đấy không ăn không ngủ cứ ngồi một năm trời niệm Phật.
Đức Phật thấy nó đã thành tâm Ngài nói: “từ nay con sẽ là đệ tử của ta con sẽ được tham gia các lễ Phật Đản và các buổi lễ với các Thầy sư nhưng con còn cần phải học nhiều hơn nữa”.

Quỷ đỏ: chắp tay cung kính “con cảm ơn Đức Phật”

Đức Phật cho quỷ đỏ mặc đồ y như các vị sư y màu vàng chệch vai, Ngài đặt tên cho sư này là Kim Cang Phổ Sắc. Đức Phật nói với vị ấy: “ con hãy sống ở đây, con hãy trì chú để tiêu bớt nghiệp đi, con hãy quên những chuyện trước đây”.
Ở đây vị sư ấy lúc nào cũng cười.

Đức Phật nói thêm: “ con không muốn biến thành quỷ hung dữ thì con hãy kiềm chế tính nóng giận của con. Con hãy niệm câu thần chú mà con thích.”

Từ đó cứ 3 giờ sáng vị sư ấy thức dậy đi quét chùa, nhận làm hết mọi việc. Ở nơi ấy Đức Phật cho mọi người không gian riêng tư. Vị sư ấy xin Đức Phật một bức tượng Phật bé ngày nào cũng lau tượng sạch sáng bóng lễ lạy Đức Phật, ăn cơm cũng lấy bát cúng Đức Phật, ở trong phòng cũng nói chuyện với Đức Phật.

Cuối cùng sau này vị sư ấy già chết đi nhờ có Đức Phật rửa tội cho nên vị ấy được lên cõi Cực Lạc Quốc ở đấy tu hành lễ Phật lúc nào trong tâm trí vị ấy cũng chỉ có Đức Phật.

Trong giấc mơ đó con vẫn đeo chày kim cang ở trên cổ, như giấc mơ lần trước con từng hỏi Đức Phật con còn được gặp mơ thấy Ngài nữa không? Ngài đã nói với con nếu còn duyên mơ thấy Đức Phật một lần nữa thì con vẫn sẽ đeo chày kim cang này. Sau giấc mơ về Đức Phật Kim Cang những ngày sau con có phước duyên con được Thầy trao cho con vòng cổ có mặt chày kim cang rất đẹp đeo trên người bảo hộ cho thân tâm con nuôi dưỡng và giữ vững lòng kính tin yêu Chánh Pháp của Đức Phật của Thầy Kim Cang Kiết Tường.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Kim Cang Thủ Bồ Tát
Nam Mô Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm. Om Mani Padme Hum. A Mi Đà Phật


Đệ Tử : Kim Cang Pháp Hoa

Sửa bởi người viết 09/11/2021 lúc 01:04:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 4 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
chuctinh trên 09-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Nguyệt trên 10-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 24-11-2021(UTC) ngày, cuiyang07 trên 06-07-2022(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#2 Đã gửi : 09/11/2021 lúc 01:06:05(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 268 lần
Được cảm ơn: 251 lần trong 48 bài viết

Con cảm nhận được tấm lòng từ bi trí huệ của Đức Phật được thấy rất rõ trong giấc mơ của con con đã được mơ một giấc mơ thật đẹp thật đặc biệt vì con được mơ thấy Đức Phật được Đức Phật dạy bảo cho con sửa đổi bản tính hay nóng giận của con người con qua câu chuyện Ngài cho con nhìn thấy rất chân thật như con đang sống trong mơ, một giấc mơ khó có được trong cuộc đời một con người và con tin rằng khi con được thọ nhận ân phước từ Đức Phật được duyên lành gặp Phật trong giấc mơ ấy là cả một quá trình pháp duyên, pháp lực Phật Pháp Thầy đã tận tâm gia hộ cho con nhờ có công đức trí huệ và phương tiện thiện xảo hoằng pháp của Thầy con mới có được cơ duyên được mơ thấy Đức Phật được Đức Phật dạy cho con một bài học rất sâu sắc, rất chân thực như thế con sẽ khắc ghi sâu trong tâm con Ngài rất hiền từ ấm áp trong trái tim con.

Con thành kính tri ân công đức trí huệ đại bi của Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Đại Thần Kim Cang, Chư Tổ Thầy, Chư Thầy Hộ Pháp con thành kính tri ân công đức trí huệ đại bi nguyện lực Thầy Kim Cang Kiết Tường đã trao cho con những pháp màu từ bi trí huệ phước báu, Thầy giúp cho con được tiêu trừ đi tập nghiệp vô minh, cho con thấy được nhân quả trong kiếp sống của con người với tâm tính si mê sân hận sau khi chết đi sẽ đoạ thành quỷ dữ và nhân quả của người kính tin quy y Đức Phật sẽ sanh khởi những thiện pháp thiện duyên tín tâm được về cảnh giới tu hành không còn khổ đau nơi đó chỉ có niềm an lạc trong tâm Phật.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.

Đệ Tử:
Kim Cang Pháp Hoa
thanks 2 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
chuctinh trên 09-11-2021(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 24-11-2021(UTC) ngày
Kim Cang Phổ Tịnh  
#3 Đã gửi : 24/11/2021 lúc 01:06:26(UTC)
Kim Cang Phổ Tịnh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-03-2018(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 710 lần
Được cảm ơn: 94 lần trong 31 bài viết
Giấc mơ của đạo hữu có đầy đủ lời dạy của Đức Phật dành cho mỗi người. Cảm ơn bài chia sẻ của đạo hữu, con cảm ơn Đức Phật đã luôn thị hiện để giáo hoá chúng con.
Vị đạo hữu đang chia sẻ về sự nóng giận, còn con: Con ôm ấp chẳng thiếu điều gì nơi tâm ngu si này.
Mỗi lúc còn đều muốn hỏi:
- Thầy ơi, con như thế này có phải là tà kiến không?
- Thầy ơi, con như vậy nghĩa là cái tham của con nó đi như thế nào ạ?
- Thầy ơi, con lại mê tín dị đoan nữa rồi.
- Thầy ơi, làm thế nào để chia sẻ pháp mà không có tham sân si giận hờn si mê tà kiến, kiêu căng ngạo mạn, vọng ngữ, chấp pháp, ngã chấp?!?
Hỏi nhiều quá con sợ nản chí lại bạc nhược buông lung trong điên đảo nên con nhớ lời Thầy dặn: Tôi không biết gì hết, chỉ biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum.
Vậy là mỗi một câu hỏi khởi lên con cố nhớ trả lời nó rằng: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Om Ma Ni PadMe Hum Úm A Hùm A Mi Đà Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Mi Đà Phật.
Nam Mô Di Lặc Vương Phật.
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nam Mô Bất Động Như Lai Phật.
Nam Mô Bất Không Thành Tựu Như Lai Phật.
Nam Mô UPAKUT Phật.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.