Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 15/07/2022 lúc 06:17:57(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
Biết rõ thông



Đã ngộ không rồi, nhưng vẫn bị sự đè nặng nhốt trong ngữ ấm; sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngay đây tâm thức người hành giả như ăn dầu sôi lửa bỏng, uống nước đòng sắt, như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký.

Ngay đây”, thấy như vậy”, “biết như vậy” nhưng không có lối vào, không có lối ra. Nó bị đóng băng, bị ngũ hành sơn đè lên. Vì ngay nơi đây không dùng một pháp nào để tu. Vì tu và pháp là ngũ ấm, không tu không pháp cũng là ngũ ấm – Người hành giả nơi đây như Tôn Ngộ Không đại náo cảnh trời, phá địa ngục, trên dưới đều không chấp nhận, đều thông. Tất cả cảnh trời, địa ngục đau khổ, chúng sinh, thiện ác, không còn dính. Vì như thùng sơn thủng đáy “ tuột”.

Những sự vận hành đại ngã của vụ trụ , cái dụng của Phật tánh cũng chưa thâm nhập, thì sao rõ biết của sự rõ biết trong từng vạn pháp ý niệm? Cái biết rõ thông từng hạt mưa trong ấy, và chính ngay những hạt mưa hình thành hạt mưa ý niệm, biết rõ ràng thông đó, chúng đến và đi hiện hữu và bế tàng không ngoài ánh sáng vô lượng quang đó. Ánh sáng đó thầm chỉ “ Biết rõ thông” – “ Biết rõ thông đó” Ngay nơi đó, ngay rõ biết đó có một cái không tự làm ra, không tự tạo tác, không danh, không sắc, không có đi, không đến. Khi có vật là có, khi không có vật là không có, khi vạn vật, vạn pháp, ý niệm thể hiện và bế tàng, Thì ngay nơi đó chúng cũng là vậy.



Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 1 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HueVong trên 27-11-2023(UTC) ngày
HueVong  
#2 Đã gửi : 27/11/2023 lúc 02:42:33(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 229 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Đệ tử kính lạy Ngài, Đạo Nhân vô tâm.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Nam mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Om Ma Ni Pad Me Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.