Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Lốc cốc lão nhân  
#1 Đã gửi : 19/04/2017 lúc 11:18:22(UTC)
Lốc cốc lão nhân

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 30-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 25 lần trong 4 bài viết
Phương pháp thực hành trì niệm Chuẩn đề mật pháp là như thế nào?




Thực hành nghi thức trì niệm đúng theo sự hướng dẫn chỉ dạy của người Thầy luôn đem lại kết quả tốt cho người hành giả. Nhưng trên thực tế hầu như tất cả quí hành giả đều thực hiện không đúng, hoặc lầm lẫn trong nghi thức vì bản thân mỗi người hiểu theo ý riêng cùng sự tìm hiểu theo cá nhân và tự thực hiện trộn lẫn các phương pháp khác với nhau dẫn đến sự tu học của bản thân không có nhiều sự tiến bộ, phát triển. Từ sự không phát triển đó, do giáo lý không nắm vững hoặc không hiểu sẽ có những ý niệm khởi lên trong tâm thức gây ra những điều không mấy tốt cho chính bản thân những người hành giả đó. Hôm nay tôi đưa ra ý niệm về thực hành thiền quán Mật chú Chuẩn đề để quý đạo hữu tham luận , suy niệm lại sự tu học của mình cho đúng với những gì Thầy cư sĩ Thanh Hùng đã chia sẻ cùng quí bạn.

Quí bạn đã thực hiện phương pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề trong một thời gian nhất định ngắn hoặc dài. Vậy quí đạo hữu hiểu và thực hành phương pháp này như thế nào để được cho là thực hiện được những bước cơ bản trong pháp tu mật chú Chuẩn đề.?

Lốc cốc lão nhân
thanks 10 người cảm ơn Lốc cốc lão nhân cho bài viết.
Anh Tuyet trên 21-04-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-04-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 21-04-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 21-04-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 21-04-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 21-04-2017(UTC) ngày, Hoàng Hân trên 22-04-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 22-04-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 11-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 21/04/2017 lúc 06:40:46(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Tất cả đạo hữu chúng ta đều được Thầy trao khẩu quyết là ngũ bộ chú, là pháp bảo, là tâm chú chư Phật. Đây là phương tiện giúp chúng ta tu học giải thoát, mình thực hiện phương pháp trì niệm một ngày 2 thời .

Mình thực hiện trì niệm theo đúng với nghi quĩ của Thầy chỉ dạy, nhưng kết quả chưa tiến bộ như mình mong muôn bởi tâm mình còn tham sân si, giáo lý chưa nắm vững, tâm còn vọng động,có những suy nghĩ chưa tín tâm vào pháp bảo là không linh nghiệm. Nếu ta không tỉnh giác dễ bị xa rời pháp bảo mà ta không biết.
Đệ tử con cảm ơn Thầy với tấm lòng từ bi đã chỉ dạy, giảng giải cho chúng con nghe, để chúng con tỉnh thức mà tu học

.

Sửa bởi quản trị viên 21/04/2017 lúc 10:03:16(UTC)  | Lý do: dấu chính tả

thanks 5 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Không tuệ tiểu tăng trên 21-04-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 22-04-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 24-04-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 11-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
Huyentrang89  
#3 Đã gửi : 21/04/2017 lúc 10:19:34(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết
Em cảm ơn chủ đề của đạo hữu , mỗi chủ đề đều rất bổ ích cho ngườ tu học . Em tu học vẫn còn rất non nớt nhưng xin mạnh rạn chia sẻ một chút hiểu biết và thực hành Thiền Quán Mật chú Chuẩn Đề của em kính mong các huynh tỉ chia sẻ thêm cho em có cơ duyên được tu học tinh tấn hơn .

Trước tiên khi mình dành thời gian thiền quán , cần chuẩn bị một tinh thần thể chất thoải mái nhất , nếu có đang vướng bận công việc , gia đình hay gì đó thì hãy tạm gác xuống để được tĩnh tâm trì niệm . Khi ngồi xuống trước ban thờ hay tại một nơi yên tĩnh để thiền quán thì có tư thế ngồi thẳng , tay kiết ấn , hơi thở hít vào thở ra đều đặn quán hơi thở xuống gian điền là vùng bụng dưới rốn , tâm quán tưởng đến kinh đàn , quán linh phù thần chú , tâm trì niệm rõ từng câu từng chữ thần chú , tai lắng nghe rõ âm thanh tâm chú vang trên trong tâm trí . Khi đang thiền quán mà có vọng tưởng kéo đến thì ngay lúc đó cái biết nhìn thấy nó nổi lên nhưng không dính mắc , vọng tưởng đó sẽ tự hết cứ chuyên tâm trì niệm không cần phải lo lắng , mong cầu gì sẽ có được sự an vui và thoải mái tốt đẹp

Do sự huân tập thiền quán của em vẫn còn quá non kém do em vẫn chưa thật sự nhất tâm trì niệm nên khi em bắt đầu đi vào trì niệm quán tưởng đến kính đàn lắng nghe thấy rất rõ từng câu chú từng tiếng chú đang niệm thấy rất an lạc và thảnh thơi , khi thì tỉnh táo được một lát miệng đang niệm say sưa nhưng tâm thì đang đi xa mãi đâu đến một hồi tỉnh mới biết mình vừa vọng tưởng bao lâu không hay biết , cái biết khi tỉnh lại đó lại thấy sợ hãi vì mình chìm vào vọng động đó mà lãng phí những giây phút trì niệm không tỉnh giác .

Qua đây em kính mong được Thầy và các anh chị huỷnh tỉ có được sự tu học thành tựu hơn xin chia sẻ thêm cho em có cơ hội được mở mang trí tuệ cầu sự tu học .

Sửa bởi người viết 21/04/2017 lúc 10:31:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn Huyentrang89 cho bài viết.
HaiLam trên 22-04-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 11-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#4 Đã gửi : 21/04/2017 lúc 11:49:13(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 129 lần trong 27 bài viết
Khi tiểu tăng mới tập thiền quán thường bị buồn ngủ không biết có huynh đệ tỉ muội nào bị trường hợp như thế không ?
thanks 3 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
HaiLam trên 22-04-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 24-04-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#5 Đã gửi : 22/04/2017 lúc 11:28:31(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Mình thọ pháp từ Thầy cũng khoảng thời gian mấy năm. Nhưng thật ngại khi sự thực hành trì niệm của bản thân chưa được xuyên suốt lúc có lúc không. Cũng như sự bao biện rằng còn phải lo nhiều thứ chuyện. Thấy các bạn hữu bình luận sôi nổi cũng như sự khích lệ tu học tới bản thân, nên cũng cố gắng sẽ tự lo lại chuyện tu học. Các bạn có điều kiện gần thầy hơn nên có nhiều thuận duyên hơn. Còn mình ở xa chỉ được thăm Thầy qua điện thoại. Nói nhiều khi gọi cho Thầy mà không biết nói gì, vì sợ cái uy của Thầy, hỏi chuyện tu học không dám vì chẳng biết gì mà hỏi, mà nói chuyện khác thì lại càng không vì sợ Thầy quở trách chuyện tào lao. May là có những bài viết như thế này mà có sự giải đáp thắc mắc chung cho mọi người.
Khi nhận sự hướng dẫn từ Thầy qua điện thoại sau khi có ấn chứng Thầy kêu vào diễn đàn tìm mục : Nghi quĩ hành trì thần chú Chuẩn đề thực hành theo nghi quĩ này. Mình vào thì thấy có mục nghi quĩ, ở đây Thầy đưa ra hai nghi quĩ . 1 là dành cho người có thời gian, 2 là dành cho người tự do đi lại nhiều. Mình chọn nghi quĩ 2 vì nó phù hợp với hoàn cành sự sống của mình. Lúc trao pháp qua điện thoại Thầy chưa hướng dẫn ấn pháp cho mình, nhưng mình tự mày mò tìm hiểu trong các bài viết khác mà Thầy chia sẻ trong đó có nhắc đến kiết ấn Tam muội hoặc ấn kim cang hoặc ấn tổng nhiếp thần chú Chuẩn đề. Sau đó mình có thưa với Thầy thì được Thầy hướng dẫn kiết ấn Kim cang hoặc tổng nhiếp khi trì niệm , rồi mình nghe Thầy nói trong khi trì niệm còn phải quán tưởng linh phù hoặc phạn tự. Nhưng nói thật là mình chưa thực hiện được như vậy. Vì cùng một lúc kết hợp nhiều cái làm bản thân mất tập trung, tự nhiên thấy nản. Mình hiện giờ chỉ trì niệm thần chú Chuẩn đề kết hợp kiết ấn thôi.
Mong câu trả lời từ ban quản trị để các hành giả có cái nhìn căn bản hơn khi thực hiện.
Chắc chắn là mình còn sai thiếu nhiều thứ quá.
thanks 2 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Huyentrang89 trên 24-04-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 11-04-2018(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#6 Đã gửi : 24/04/2017 lúc 07:42:21(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Thưa đạo hữu, mình vì chưa thuần thục nên mỗi thời hành trì thường tâm niệm chú (luôn vừa niệm vừa suy nghĩ đủ mọi điều), tay kiết ấn Kim Cang, có khi thực tập quán tưởng chữ Lam, có khi chữ Úm nhưng thời gian rất ngắn và chua quán tưởng thấy rõ chữ. Có khi miệng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm tai tập nghe Om ma ni padme hum nhưng rời rạc và đứt quãng, chưa bao lâu lại quên. Có khi tập quán tưởng cả cơ thể mình là bộ xương trắng, nhưng cũng chẳng được lâu tư tưởng đã chạy đi đâu mất.
Có phải vì tôi ngày đêm ko ôm ấp lý đạo nên tư tưởng rời rạc, Ko thực tập được bất kỳ phương pháp nào Thầy trao Ko thưa đạo hữu?
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - Om ma ni padme hum 🙏🙏🙏
thanks 2 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
Huyentrang89 trên 24-04-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 11-04-2018(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.