Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 04/05/2017 lúc 01:05:04(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Phương pháp thực hành trì niệm thần chú Chuẩn đề




Nói về phương pháp cũng như nghi quĩ hành trì mật chú Chuẩn đề, rất nhiều hành giả lầm lẫn trong nghi quĩ cũng như phương pháp tu học này mặc dù đã được sự hướng dẫn căn cơ bản từ người Thầy.

Đầu tiên người hành giả do không tìm hiểu kỹ nghi thức hành trì thần chú Chuẩn đề nên họ thường trì niệm cả 5 câu thần chú : Úm lam, Úm xỉ lâm, Om Ma ni Padme Hum, Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm là một biến. Nếu người hành giả thực hiện theo nghi thức này tức là họ đang trì niệm Ngũ bộ chú chân ngôn, chứ không phải thực hiện theo nghi thức thần chú Chuẩn đề riêng biệt.

Tại sao có sự nhầm lẫn này? có thể là do người hành giả khi thọ nhận khẩu quyết thần chú từ người Thầy cư sĩ Thanh Hùng, hoặc từ một vị hành giả nào đó cũng là 5 câu thần chú và được sự hướng dẫn chi tiết. Nhưng họ không lưu tâm chú ý nên quên lời nhắc hướng dẫn từ người Thầy. Từ đó mới dẫn tới sự nhầm lẫn trong thời công phu. Thật tế nếu người hành giả chuyên tâm trì niệm, có thể họ vẫn đạt được những lợi ích nhất định trong tu học, nhưng để đi sâu vào sự tu học thì sẽ có những sự khác biệt nhất định sâu sắc trong sự truyền thừa phương pháp. Cho nên tôi có lời chia sẻ rõ ràng rằng . Nghi thức đúng ở đây là sự trì niệm riêng rẽ từng câu thần chú: Úm lam, Úm xỉ lâm, Om Ma ni Padme hum mỗi thần chú khi trì niệm sẽ là một số biến nhất định riêng biệt mỗi khác, riêng thần chú Chuẩn đề : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm là sự trì niệm chuyên sâu, xuyên suốt tất cả các thời gian thời khóa công phu của người hành giả . Thần chú này là hành trang theo người hành giả suốt đời suốt kiếp, là sự sống là hơi thở của người hành giả. Người hành giả phải nắm bắt nền tảng căn bản, cơ bản nhất mới có thể từng bước đi sâu vào sự tu học

http://tammat.net/defaul...posts&t=745#post4777

Sau khi thực hiện theo nghi thức đúng hướng dẫn từ người Thầy người hành giả tiếp đó phải thực hiện tiếp những bước căn bản trên nền tảng Tam Mật gia trì tương ưng kết hợp Thân – Tay kiết ấn tổng nhiếp thần chú Chuẩn đề hoặc Kim cang , hộ thân, Khẩu trì niệm thần chú ( khẩu trì niệm có thể thành tiếng, nhép miệng, hoặc trì trong tâm thức), ý là sự quán tưởng linh phù, Đức Bổn Tôn Chuẩn đề, hoặc Kính Đàn… Trong quá trình công phù trì niệm cùng lúc chúng ta thực hiện theo phương pháp như vậy, rất nhiều hành giả thường bỏ qua hoặc bỏ quên mục quán tưởng. Vì khi thực hiện quán tưởng Lam tự, Kính đàn, hoặc an ký 9 chủng tự Chuẩn đề phạn tự, hoặc các linh phù khác…nó đòi hỏi sự công phu, tâm lực rất lớn trong thời khóa hành trì không phải trong một thời gian ngắn, mà nó đòi hỏi rất nhiều thời gian thậm chí cả đời, cả sự nghiệp tu học. Do tâm tham cầu vọng tưởng cho nên mọi hành giả đều nghĩ rằng chỉ mất thời gian công sức chút ít là thành tựu được như những gì mong muốn, hoặc đạt được năng lực thần thông dị thường gì đó . Nhưng sau thời gian bỏ chút công sức nhỏ bé mà thấy không đạt được những gì mong cầu sinh tâm chán nản, nghi ngờ bỏ tu, hoặc bỏ qua công đoạn này. Nếu chúng ta thực hiện và bỏ qua một trong ba của Tam Mật Gia Trì thì công năng sẽ khó được lợi ích như ý muốn.

Cho nên khi người hành giả đã quyết tâm lựa chọn phương pháp tu học mật pháp, là người hành giả đó phải chuẩn bị cho mình một tâm tin tưởng, nhẫn nại, tinh tấn chuyên cần.
Tin tưởng pháp môn mình lựa chọn, tin tưởng người Thầy mình lựa chọn,
Nhẫn nại cho sự chưa thông chưa hiểu của bản thân,
Tinh tấn, Chuyên cần, cần mẫn trong trì niệm để đưa sự chưa thông chưa hiểu đến giai đoạn nào đó sẽ ngộ.

Không có gì là khởi đầu, không có gì là kết thúc. Cho nên với sự tin tưởng, nhẫn nại, tinh tấn, chuyên cần này dù ở bất cứ khía cạnh nào trong sự thuận hay chưa thuận cũng luôn là những nhân tố khởi sự tu học nhiệt tâm, nhiệt thành, nhiệt huyết.

Những nền tảng căn bản khởi sự tu học luôn là những trợ duyên tốt cho người hành giả trên bước đường tu học. Vì vậy mỗi hành giả nên tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, tìm hiểu kỹ phương pháp tu học của mình, tìm hiểu những bài viết chia sẻ từ người Thầy để dễ dàng , nắm biết thực hiện được những sự hướng dẫn chỉ dạy đó từ người Thầy, nên có sự phụng sự người Thầy, đễ đỡ uổng phí cho sự khởi sự tu học sau này.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum


Cuiyang07

Sửa bởi người viết 26/08/2019 lúc 11:44:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 11 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 04-05-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 04-05-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 04-05-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 04-05-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 05-05-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 06-05-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 12-05-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 16-05-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Sắc trên 11-04-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 01-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 27-11-2023(UTC) ngày
Phuc An  
#2 Đã gửi : 06/05/2017 lúc 12:06:23(UTC)
Phuc An

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-04-2017(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 619 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 29 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - om ma ni padme hum 🙏🙏🙏
HaiLam  
#3 Đã gửi : 12/05/2017 lúc 03:16:51(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Quán tưởng mục này khó nhất, như quán kính đàn, hay chín chữ Phạn, hoặc Lam tự quả thật rất khó. Khó ở chỗ là bản thân mình không đủ kiên nhẫn, nỗ lực để thực hiện nó. Vì chỉ một chút thôi là cảm thấy nản và mệt mỏi. Thành ra nhiều lúc mình chỉ trì niệm và kiết ấn, vọng tưởng suy nghĩ lung tung dẫn đi lúc nào còn chẳng biết ấy chứ. Mọi người thường xuyên được ở gần Thầy thật tốt quá.

Sửa bởi người viết 12/05/2017 lúc 03:17:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

HueVong  
#4 Đã gửi : 27/11/2023 lúc 09:38:33(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 229 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Nhẫn nại, thật nhẫn nại, dù có khó khăn, có nôn nóng như thế nào thì em cũng phải thật sự nhẫn nại, dành mọi công sức cho sự nghiệp tu học, và phải biết khiêm nhường, hạ cái Ngã, cái tôi xuống mới mong nhận được chút gì đó, mà thực ra cũng không có gì ở ngay đó cả, vì vạn Pháp là một.

Kính lạy Thầy. Đạo nhân vô tâm

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Om Ma Ni Pad Me Hum.

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.