Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 08/04/2023 lúc 04:18:29(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
CHÂN THỦY



https://kimcangkiettuong...uploads/2023/04/tv14.jpg

Về chỗ ấy nơi vòng xoắn ốc đã và đang hình thành sự sống. Một đêm ăn gạo lức muối mè, ăn theo phương pháp đặc biệt : Nhai một muỗng cà phê cơm là 30 phút trở lên. Một đêm, một đêm ấy vừa nhai vừa niệm chú bỗng đã chết lịm trong đó. Mọi vật xung quanh đều thấy cả, âm thanh trong đêm vang lên – lý trí – bình thản – cơ thể không nhúc nhích động đậy. Đã trải qua sự sống này rồi, giờ phút đó nhẹ nhàng thấy toàn bộ đây là một cõi sáng. Một cõi sáng thật sự. Ánh sáng thật sáng, nhưng không có một sự chói lòa. Trong ánh sáng đó thấy rất nhiều chư vị mặc đồ Tăng, mặc đồ Đạo sĩ ( màu trắng xám có từng ô vuông, trên đầu có búi chóp tóc như những Tiên ông), rồi cũng có Tăng đầu không tóc quần áo màu xanh vàng trắng …đủ màu sắc. Trong những người đó có một người rất đặc biệt đó là Tiên sinh Ohsawa, ông mặc một áo choàng màu đỏ vàng, trên áo cũng rất nhiều ô vuông màu đó, xuang quanh những hình vuông đó thếp vàng. Trên tay những vị đó ai cũng có một cây phất trần. Những vị đó dùng cây phất trần này vung lên vẽ như những cây bút ánh sáng đầy vô số những hạt nhỏ như những hạt hạ nguyên tử, phân tử, điện năng. Những dòng điện những hạt nguyên tử này chúng có những quĩ đạo riêng của nó. Nó xoay chuyển động như những hố đen cuốn hút của vũ trụ. Những lằn những vệt sáng của những phất trền này nó làm cho những hạt nguyên tử, những hạt điện năng rất lớn trong phất trần xoay theo một quĩ đạo của chúng. Những hạt này có đầy đủ chư Phật, Bồ tát, chư Thiên thấy trong đó. Có đầy đủ điện năng ánh sáng đủ màu. Những hạt này đều có sự sống của nó. Trong sự chuyển động mỗi hạt phát ra rất nhiều ánh sáng sáng tia sáng. Trong những hạt sáng này phát ra vô lượng âm thanh của các chủng thể khác nhau cũng đều là chân ngôn mật chú.

Đặc biệt ở đây thấy là người ăn nhai gạo lứt theo chương trình đặc biệt của Thầy Thích Tuệ Hải trong quá trình nhai 30 phút đó người nhai tĩnh tâm mỗi động tác của nhai răng va chạm hàm chuyển động. Sự chấn động này của răng, hàm, mặt, não, hệ thần kinh âm thanh ánh sáng. Sự ma sát của những hạt trong đó chúng chuyển động ma sát rồi lại ma sát khiến tạo ra vô số điện năng phóng ra và chuyển động đi khắp vũ trụ. Những tinh bột của gạo lức sau khi nhai nó ma sát hỗn hợp với điện năng nguyên tử rất nhiều tạo thành rất nhiều vòng chuyển động theo xoắn ốc và chúng nó tung, sanh ra những nguyên tố điện năng mới không thể nghĩ bàn được. Chúng trong vũ trụ, vũ trụ trong chúng, trong vạn pháp. Những hạt nguyên tử nguyên tố này sau khi nhai 30 phút trở lên, nếu lạt không có muối, không có nước chúng sẽ được hòa hợp một loại thủy chân thủy của trời đất màu sáng lóng lánh. Cho nên người nhai chuyên về gạo lức nước da sẽ trắng mịn rất đẹp.

Những vị Tiên ông ( ngay thánh địa Tiên địa đó, toàn là những hạt này trong hư không. Những vị tiên đó thân thể tự hút những hạt đó). Đây cũng là một cách để nhìn thấy những bậc Thánh chúng chân tu, ngày gần bỏ xác này chư vị không còn dùng những thức ăn ở đây nữa. Những vị ngồi xuống dùng nước bọt tạo thành chân thủy, những thắng pháp, thánh trí nóng ấm đầy đủ cực dương thanh khiết hòa hợp với những hạt năng lực nguyên tử, nguyên tố trong thanh tịnh. Chúng đã tự thanh tịnh chuyển động theo vòng xoắn ốc hay những quĩ đạo khác làm cho thân tâm hòa hợp với vũ trụ, vũ trụ là tất cả, tất cả là vũ trụ. Sau khi những vị Thánh trí, Hiền triết, chư Tiên bỏ xác đệ tử Tăng chúng thiêu xác theo một khối chân thủy gồm tất cả pháp nơi ấy họ dùng loại hỏa của thế gian này không làm tan chảy nổi. Cho nên trở thành những viên xá lợi óng ánh đủ màu đỏ, xanh, vàng, tím, trắng theo tứ đại âm dương.

Tạm gọi những văn tự câu cú này kết tự kết hợp thể hiện ra thành những cái mà quí vị đang thấy đang nghe. Cũng như đưa vào bản nhạc vũ trụ, cũng như đưa vào món thực dưỡng của Tiên sinh một cái gì đó tất cả, tất cả cũng vì pháp

Nghe ở đây cũng vậy

Không nghe cũng vậy

Thấy cũng vậy

Không thấy cũng vậy

Thấy hiểu rõ nơi đó đừng sai, đúng. Nếu có sai đúng nơi lòng cũng rõ sai đúng.

Hôm nay viết bài này để đền ơn Tiên sinh và cũng ngay nơi đây nguyện qui y tôn xưng Tiên sinh là Đức Bổn Tôn. Và cũng ngay nơi đây con thành kính tôn kính Đức Thầy Thích Tuệ Hải. Cầu mong Ngài luôn trong cõi sáng của chư Phật.

Đây là bài viết đầu tiên về cõi sáng còn rất nhiều bài nữa

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường



NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 09-04-2023(UTC) ngày, Thuong76 trên 10-04-2023(UTC) ngày, haiha232 trên 19-04-2023(UTC) ngày, Dominh trên 23-05-2023(UTC) ngày, HueVong trên 13-06-2023(UTC) ngày
haiha232  
#2 Đã gửi : 19/04/2023 lúc 04:50:38(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 67 lần
Được cảm ơn: 452 lần trong 68 bài viết
Úm chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm...
Dominh  
#3 Đã gửi : 23/05/2023 lúc 08:20:37(UTC)
Dominh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 09-09-2021(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 6 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
kính lậy thầy Nam Mô Bổn sư Kim Cang Kiết Tường
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.